Top thành viên
Dương Thị Thu Hà
thích ngắm nhìn cuộc sống qua mỗi ô cửa sổ, thả tâm hồn theo những số phận còn nhiều đau thương ngoài kia. thích nghe những bản nhạc buồn, trầm lặng và sâu lắng.
Đặng Văn Quang
Nếu ngày nào bạn cảm thấy gục ngã, và không muốn bước tiếp nữa. Dành một phút, nghĩ đến lí do mà ta bắt đầu!
ĐẶNG KIM ANH
Life is a story, make yours the best seller
Nguyễn thị thu hoài
Sự khôn ngoan chỉ tìm thấy trong kẽ phải
Khuất Mỹ Vân
Tôi chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và đam mê
trần thị hà trang
sống là không chờ đợi
Jena Lê
Hạnh phúc vốn dĩ không tốn thuế
Bùi Thị Diễm
Vượt qua bóng tối sẽ lại thấy ánh sáng thôi
Đỗ Minh Nguyên
Đừng khóc ở Sài Gòn, người Sài Gòn bận lắm, không ai an ủi mình đâu.
Phương Thảo
"Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Không mưu cầu. Không đổi chác-Elizabeth Berg"
phạm thị yến linh
tôi có một nổi buồn thật đẹp
