Top thành viên
Nguyễn Ngọc Trâm
Hòn đá mà không chịu lăn thỉ chỉ để rêu xanh che lấp mà thôi.
Nguyễn Hoàng Sen
Làm người như quế trên non Trăm năm khô mục vẫn còn thơm tho
Vũ Thùy Linh
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Sống hết mình, làm tất cả những gì khi bản thân còn có thế!
Đào Thị Xuân Mai
Cùng với sự trưởng thành bạn sẽ chẳng mất đi người bạn nào cả, bạn chỉ học được rằng:'''' Ai mới là bạn thật sự''''
VŨ THỊ LAN HƯƠNG
"ĐIỀU BẠN CHO ĐI SẼ LUÔN CÒN MÃI ĐIỀU BẠN GIỮ LẠI SẼ DẦN MẤT ĐI"
Mạch Khiết Nha
Đoạn niệm đã tàn Cung linh đã hủy Từ nay về sau hai sư đồ ta ân đoạn nghĩa tuyệt
Mạn Mạn
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Nguyễn Thị Phương Dung
Tôi là Nice. Và tôi đã viết.... Viết cho những nỗi buồn mong manh bình dị, viết cho tôi và viết cho bạn. Tôi chẳng giỏi vẽ cũng chẳng nói hay, nên tôi chọn viết để cất giữ lại những khoảng khắc của cuộc sống tôi...và bạn.
Tô Nghi Hàn
đạo nhà nho vốn không có đường quanh co đất nhà tranh thường sản sinh những bậc cao nhân
Thanh Huyền
Khi bạn làm điều gì bằng cả trái tim và trí
