Top thành viên
Nguyễn Thị Hương Giang
Không có điều gì là buồn chán chỉ là do ta chưa khám phá hết niềm vui
Nguyễn Lan Hương
Yêu không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía
nguyen van chien
viet bai
Mai Nhật Vi
Đời là bờ. Những giấc mơ là biển. Bờ không còn nếu chẳng có khơi xa. (Lưu Quang Vũ)
Trương Mai Thảo
ca nhạc, phim điện ảnh
Nguyen thi thu van
Thích đọc sach
Mai Hoa
Đọc sách
Nguyễn Cao Quỳnh Nga
"Có những người đến bên cuộc đời mình không phải để yêu thương mình mãi mãi. Đơn giản, họ đến chỉ để cho mình biết thế nào là mùi vị của cuộc sống."
Lương Hà Linh Chi
Thật ra cuộc đời chỉ cần hạnh phúc, bình thường là được
