Top thành viên
Anh Anh
Nếu sinh ra đã không có mệnh công chúa thì hãy sống như một nữ hoàng
Nguyễn Ngọc Mai Vân
Chúng ta lần đầu hiểu cái chết khi nó chạm đến người chúng ta thương.
An Nhiên
mình là một cô bé mơ mộng, thích ngắm trời, ngắm mây cỏ và đặc biệt là yêu mùi sách và nghiền văn thơ!!!
Nguyễn Hằng Thúy
Tôi thích đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, thích chơi thể thao, đi du lịch
Nguyễn Thị Hằng
Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi
Võ Thị Mỹ Duyên
Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời "Trịnh Công Sơn"
Bắp Thủy Tiên
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
nguyễn hoàng thanh ngàn
đêm về mới là tôi
Hồ Ngọc Trúc Giang
"Những cô gái miệng hay cười, giữ nguyên trong mắt khoảng trời buồn tênh!"
Nguyenlua
Làm việc để biết ta có giá trị với thế giới thế nào
