Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

nguyễn hà my

nguyễn hà my

Cuộc sống như một trang giấy trắng, hãy cố gắng để vẽ lên bức tranh của riêng mình

Hoàng Quyến

Hoàng Quyến

" Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là" - Trích Nhà Giả Kim

Mơ

Mơ và Thơ

Một mình

Một mình

Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi

Give me a name

Give me a name

Sống sao cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận về những năm tháng sống hoài, sống phí

Trác Y Lâm

Trác Y Lâm

Phàm là chuyện gì cũng nên tự mình lĩnh ngộ, tự mình giác ngộ....

NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN

Trên cuộc đời nếu buộc phải hy sinh thì hãy hi sinh cho người sinh ra bạn và người bạn sinh ra

Lê Trần Kim Ngân

Lê Trần Kim Ngân

Thích viết truyện ngắn

Nguyễn Ngọc Vĩ

Nguyễn Ngọc Vĩ

Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình ...

back to top