Top thành viên
HUỲNH THỊ KIM QUỆ
cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ 1 và nó được gọi là ngày mai
Đặng Thị Ngọc Ánh
Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình!
Song Trâm
Chân thành và thật lòng chưa hẳn đã mang đến kết quả tốt. Nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
Ban Sơ
Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
Đinh Tuấn Anh
www.facebook.com/strangerdi
Dương Thanh Lực
Hãy là chính mình
Chip
Em bơ vơ giữa những ngã rẽ cuộc sống . Anh sẽ đến bên và cùng em bước tiếp chứ :))
Nguyễn Thị Hằng
Cuộc đời là những chuyến đi hãy đi khi còn có thể!!!
Đặng Vũ Huyền Thư
Luôn là chính mình
Nguyễn Ngọc Thu Trinh
Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào, là nghiệp của bạn.
14L3071055 Tran Thi Viet Ha
hãy luôn là chính mình
