Top thành viên
Nguyễn Thị Trang
Vạn sự tuỳ duyên
Uyên Phan
Khoảng cách là gì? Là bên người thì nắng đẹp còn bên mình thì mưa rơi.
Nguyễn thị tường vy
“Cơ hội giống như bình mình, nếu bạn chờ đợi quá lâu , bạn sẽ bỏ lỡ nó”
Dương Thị Tố Uyên
Trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng
Lê Hiền Thảo
Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới
Linh Hoa
Một đời tưởng dài mà ngắn, sống sao cho trọn vẹn với mình
Bích Ngọc
Con người có hai con đường có thể đi, một là con đường buộc phải đi, một là con đường muốn đi, bạn buộc phải cất bước vững vàng trên con đường buộc phải đi, mới có thể đi con đường mà bạn muốn đi.
Big
Sống chân thành.
Lê Ngọc Hân
thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn
Nguyễn Trang
Mùa thu giấu anh trong hương hoa sữa để em mỏi mệt chạy theo
