Top thành viên
Khói Lam Chiều
Thà là gió cho mây ngàn bay....
nguyễn thị thu hà
có những bất chợt làm ta lặng đi trong khoảnh khắc
Nguyễn Hiền
Yêu và cứ yêu thôi. Kệ đời!
Phạm Bình Thuận
Hãy nỗ lực hết mình khi mình còn có thể, để khi Thất Bại không phải hối tiếc đã không nỗ lực hết mình!!! :D
Heo Con
Chọn người mình yêu chứ đừng chọn người yêu mình
Trần Mai
Hãy yêu chính bản thân mình, thật đấy!
Phan Lan Phương
Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho nhau
Nguyễn Văn Việt
Có nhiều người giọng hát của họ đã là một giai điệu rồi! Nên người ta hát kiểu gì cũng hay! Kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng....
