Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Phòng Ngọc Tiểu Mi

Phòng Ngọc Tiểu Mi

" Sống như loài mèo, nhỡn nhơ, ngây thơ, và mơ ước mãi...."

Nguyễn Quốc vương

Nguyễn Quốc vương

"Hãy cứ yêu, hãy cứ dại khờ, vì đó là tuổi trẻ"

Nguyễn Dương Kim Bình

Nguyễn Dương Kim Bình

Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi (Trịnh Công Sơn)

Trần Mỹ Hiền

Trần Mỹ Hiền

học không chơi đánh rơi tuổi trẻ chơi không học bán rẻ tương lai

Nguyễn Thi Kim Loan

Nguyễn Thi Kim Loan

Bạn sẽ khó có thể bắtđầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó

Đạo

Đạo

Ngày em đẹp nhất

An

An

Là những cảm xúc đầu tiên và mãi mãi!

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Hướng ngược gió - càng thích hợp để bay. Tôi không sợ hàng vạn người ngăn cản. Chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.

back to top