Top thành viên
Chung Nam
Người ta không thích những gì người ta ghét
Mộc Miên
Đời người chẳng có gì ghê gớm cả. Trải qua rồi sẽ cảm thấy nó thật bình thường.
Cao Phước Long
Thích một mình nghe nhạc và ngắm biển đêm
Quôc báu
Yêu thương
Nguyễn Thị Kim Yến
thích đọc sách
An Nhật Hoàng
Mải bắt con ve sầu mùa hạ mà quên mất sắc vàng hoa cúc mùa thu.
Khánh Trần
Nắng rồi cũng sẽ phai nhạt khi chiều về
Bùi Thị Thủy
Không có ai thực sự hiểu sự ưu sầu hay nỗi vui mừng của kẻ khác
Trang Bin
"Tôi không nói bạn nỗ lực rồi sẽ thành công, nhưng muốn thành công bắt buộc phải nỗ lực"
Nguyễn thị lĩnh
Muốn thay đổi thế giới, trước hết bạn phải thay đổi chính mình Hạnh phúc khi được là chính mình
Lê Minh Thuận
Không có
