Top thành viên

Nguyễn Đăng Hoàng Hiệp
Chúng ta sẽ không bao giờ hối hận về những điều mình đã làm mà chỉ hối hận về những điều mình chưa làm mà thôi !!!

Lương Hương
tôi muốn kể cho bạn nghe những câu chuyện ở đời

An Nhiên
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sồng- Buồn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Heo Bé My
thích sách của cẩm thương

ĐỔ LAN
Là Nhím.Là Mưa của ngày nắng

Cao Ngọc Thanh Vy
Học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến !

Lương Ngọc Ánh
Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình

mai
yeu thich cua toi

Bùi Thị Như Quỳnh
Tự yêu bản thân .

Tạ Thị Kim Trang
"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ".