Top thành viên

Nguyễn Tuệ Minh
Nếu không thể từ bỏ hãy học cách chấp nhận

Phan Bình Vân
"Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn"

Phạm Võ Mỹ Trinh
Phụ nữ mà không có tí mỡ bụng thì như một ngôi nhà không có ban công.

Nguyễn Hoàng Huy
Cómột chút nồng nàn trên gác mái Có một kẻ ngắm hoài bóng say sưa

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trên con đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng

Nguyễn Thị Dương
Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi

Nguyễn Thúy Hằng
Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ

Thái Thụy Châu
hạnh phúc thường qua mau, đau thương hay ở lại