Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Phí Hương Giang

Phí Hương Giang

Thích đọc sách

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Dưới lợp bụi bẩn của thời gian là những năm tháng thanh xuân, chúng ta đã từng rất ngây thơ, rất hồn nhiên

Nô Nem

Nô Nem

Khi thổ lộ bí mật của mình, ngay cả bạn còn không giữ được bí mật bản thân thì dựa vào đâu mà đòi hỏi người khác giữ cho mình?

Chep Tran

Chep Tran

Em là Gió , còn anh sẻ là mây nhé. Để ta được lãng du hết đất trời này ...

Dương Ánh Hồng

Dương Ánh Hồng

Đừng đánh mất niềm tin!

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Trước khi tin vào những đường chỉ tay thì hãy nhớ rằng chúng nằm trong bàn tay của bạn

codai489

codai489

Đường dù dài nhưng đã đi là đến

Phạm Thị Lụa

Phạm Thị Lụa

Yêu âm nhạc và thích nghe radio!

Nguyên văn dương

Nguyên văn dương

Khoảnh khắc bên em ... đến lạ kỳ

back to top