Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Nguyễn Tiến Hậu

Nguyễn Tiến Hậu

Em là một học sinh mong được giúp đỡ

Nguyễn Châu

Nguyễn Châu

Nếu không dám tự cho bản thân mình một cơ hội thì người khác sao dám cho mình một cơ hội?

Huỳnh Thị Thùy Trang

Huỳnh Thị Thùy Trang

Sống là không chờ đợi

Xuân Nguyễn

Xuân Nguyễn

Cô gái à, hãy cứ kiêu hãnh mà bước đi, đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rơi đấy. Nguồn:TL[LAN]

Phạm Thị Đan Thanh

Phạm Thị Đan Thanh

Văn là cuộc sống, tôi yêu văn!

back to top